Bé nhà em mới đi trẻ nên chế độ ăn uống bị thay đổi, được ăn ít rau quá hay sao mà tối hôm qua ị thấy đít bị lồi ra cái gì đó. Híc, mẹ cháu ko biết tả thế nào nữa, kiểu như bị lòi dom í, sợ quá :20: :20: :20: . Trước đây khi chưa đi học thì ở nhà cháu ị rất đều, 1 ngày thường đi 1-2 lần. Nhưng từ khi đi học mẹ để ý thấy chaú rất hay đòi ị lắt nhắt, môĩ lần ngồi ị dặn đỏ mặt tía tai, nhưng phân thì vẫn mềm chứ ko cứng và chỉ ị 1 tí thôi.
Có mẹ nào biết cách xử lý vụ này không giúp em với. Em định cho bé đi khám bác sỹ nhưng cũng không biết nên đi khám ở đâu nữa.