Bé nhà em sau đợt sốt phát ban thì bị sụt sịt rồi ho.Ho thành từng cơn, không bị sốt, có đờm,ho nhiều về buổi tối. Lúc đầu tiên em mời bác sỹ Đạt đến khám, bác bảo ho kích ứng rồi kê đơn thuốc solmux broncho và singulair. Nhưng bé ho dữ quá, thành từng cơn và có đơm mà ho nhiều hơn vào buổi đêm khiến bé không ngủ được, em sốt ruột cho bé đi khám ở viện nhi. Bác sỹ chẩn đoán là viêm mũi họng và cho kháng sinh, thuốc ho vinka và nước muối. Em về cho bé uống 5 ngày nhưng vẫn không khỏi ho. Em cho đi khám ở phòng tư vấn hen, bác sỹ Lê Huơng chẩn đoán là viêm tiểu phế quản cho uống bricany và singulair và thuốc chống viêm nhưng 3 ngày không khỏi, đêm đến bé không ngủ được tình trạng có phần nặng hơn. CHo bé đi cấp cứu buổi đêm thì bác sỹ lại kê solmux và xịt ventonin. Không khỏi, đi khám ở viện nhi, bác sỹ Việt khoa hô hấp chẩn đoán là viêm phế quản và cho uống kháng sinh zithromax, thuốc ho chống dị ứng aerius và singulair. Tình trạng đỡ hơn. Nhưng tình trạng hiện giờ của bé nhà em là:


- Chỉ ho lúc ngủ (kể cả ngủ ban ngày và ban đêm), cứ ngủ khoảng nửa tiếng là dậy ho. mỗi lần ho là 3-4 tiếng, rồi thở rất khó khăn như có cục đờm trong cổ.


- Ban đêm trằn trọc không ngủ được, em đặt cháu xuống giường cháu chỉ ngủ ngon được khoảng 1 tiếng đầu rồi lại dậy ho, em để ý thấy cháu thở rất khó khăn phải thở bằng mồm, âm thanh phát ra to như tiếng ngáy.


- CHo cháu nằm ở xe đẩy thì ngủ ngon hơn trên giườg (do xe đẩy vị trí đầu cao hơn thân nhiều)


- CHáu nhà em không sốt, không bị sụt sịt mũi, chỉ hay hắt xì hơi.


Mẹ nào có tình cảnh như con nhà em rồi thì sốt ruột lắm, con không ngủ đươc thì lo lắng. Em cho con đi khám của Bác sỹ Dũng trưởng khoa nhi việt nhật, bác ý soi họng, nghe phổi, nghe tìm chẳng soi mũi mà phán cháu bị viêm mũi dị ứng. Bác ấy cho uống thuốc cottu f, aerius và 1 thuốc xịt mũi.


Em bây giờ phân vân lắm, không biết con em bị bệnh gì và đi khám ở đâu. ĐI khám nhiều nơi rồi, vô tình cho con làm thí nghiệm mà không khỏi bệnh. Con mất ngủ mẹ cũng mất ngủ theo. Người lớn không sao nhưng thương con quá.


Có mẹ nào có kinh nghiệm về trường hợp này chỉ em phương hướng làm gì bây giờ. Em hoang mang quá.