Con gái em hiện được 14 tháng, lúc mới sinh cháu được 2,9kg, sinh ra cháu đã rất lười ăn, khi ăn thường trớ nhiều, cháu rất hiếm khi bị viêm họng hay ho, sốt, nhưng cứ như theo chu kỳ, khoảng 2,3 tuần người cháu lại lờ đờ, mệt mỏi, ăn gì trớ nấy, thậm chí uống nước cũng trớ hết sạch những gì trong bụng ra, lúc bị bệnh cháu rất mệt, không cười, chỉ nằm một chỗ, ánh mắt lờ đờ, cho ăn bất cứ thứ gì cũng chống cự lại, ép thì cháu nôn hết ra, uống bù nước cũng không chịu nên người khô, môi khô, đi tiểu ngày chỉ 1, 2 lần. Vì tình trạng như vậy nên cháu đã 14 tháng mà cân nặng chỉ được 6,5 kg.


Em đã đưa cháu đi khám bác sĩ Ngoan vương thừa vũ, bác sĩ cho uống chống nôn, ko ăn thua. Em đưa lên viện nhi bắt xét nghiệm máu, siêu âm, không có biểu hiện bệnh trào ngược dạ dày, ko làm sao hết.


Hôm nay em mới cho cháu đi khám ở Bạch Mai, bác sĩ khuyên nên cho nhập viện để truyền nước và chụp citi, điện não đồ xem có phải u não không?


Em rất hoang mang và lo sợ, em cũng vẫn quyết định đưa cháu về và đi khám thêm vài bác sĩ nữa, vì em nghe nói rằng chụp citi ở trẻ em rất có hại, em thật sự rất sợ, những ai có kinh nghiệm hay có hiểu biết về bệnh này của trẻ em thì làm ơn cho em xin lời khuyên với.


Bé nhà em chỉ có 1 biểu hiện duy nhất khác thường là cháu cứ bị nôn và mệt, lờ đờ theo chu kì, khoảng 2, 3 tuần lại bị 1 lần.


Em xin cám ơn các mẹ đã đọc!!