thời tiết này khó chịu quá các mẹ ạ. Mưa bão liên tục vài hôm rồi lại nắng to, quạt với điều hòa vẫn giã đều, 2 đứa nhà em thay nhau mũi thò lò với ho như cuốc. Bạn lớn 6 tuổi rồi nhưng to con mà hay ốm vặt lắm, hic. Sang đến bạn bé cũng ko khá khẩm hơn, vì hồi bé 1 lần bị viêm phổi nên hơi tí là ho hắng sổ sít đấy ạ. nhà em khám đủ kiểu, dinh dưỡng có, nhi có, chuyên hô hấp có, nói chung bác sĩ đều nói đề kháng kém nên mới hay bị bệnh hô hấp. em có cho uống mấy loại siro phổ biến rồi, hàng xịn cũng có rồi, nghe mách các kiểu rồi nhưng chính xác là 2 bạn vẫn trung thành với ốm vặt và ho mũi thường xuyên. các mẹ cùng cho em cao kiến với ạ.