Xin chào toàn thể mọi người!

Hiện tại vợ/chồng (vc) mình có một cậu con trai, năm nay cháu lên 6 tuổi và vừa bước vào lớp 1. Đây là tuần thứ 3 kể từ ngày cháu bắt đầu đi học tiểu học mọi người ạ. Mình rất mừng nhưng cũng rất lo lắng, lo lắng bởi con mình có những khuyết điểm như sau.

  1. Hiện tại con giao tiếp khá kém (chưa biết cách hỏi những từ dài hoặc hỏi nhưng từ ngữ chưa được theo thứ tự "lộn xộn").
  2. Ở trên lớp hôm nay cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo con không tập trung khi học bài, viết bài.

Trước khi vào lớp 1 nửa tháng mình đã dậy cho con đọc chữ, với các chữ từ 4 ký tự thì con đọc bình thường, tiếp thu nhanh. Các từ dài hơn như "khuyến, nghiêm" mình chưa dậy cho cháu. Cho đến nay với những quyển truyện vui, sách tiếng Việt thì cháu đọc bình thường (ngoại trừ mấy từ dài như trên mình chưa dậy).

Mình rất lo lắng về khả năng giao tiếp và thiếu tập trung của con!

Bạn nào có con đã hoặc đang ở tình trạng như con mình xin hãy cho mình một lời khuyên để mình cải thiện cho con mình ạ.

Cảm ơn mọi người - Mình là bố của con!