Nhờ các mẹ tư vấn giúp nhé


Con tôi được 4 tuổi rưỡi, cháu bắt đầu tập nói lúc 3 tuổi rưỡi, cục kỳ hiếu động. Tôi đã đưa cháu đi khám ở Bv nhi đồng lúc cháu được 18 tháng tuổi và các Bs chẩn đoán là
Tự kỷ
. Đến nay cháu đã nói được nhiều nhưng những câu nói dài thì cháu không nói được, chỉ nói những câu ngắn, biết nói những yêu cầu mà cháu muốn, tự đi vệ sinh được, chưa biết tự mặc quần áo, chưa biết đánh răng, chưa biết tự ăn 1 mình. Cháu biết đếm các con số từ 0 đến 100, biết đọc được vài mặt chữ, ba mẹ dạy cháu không có để ý học, cháu chỉ làm theo ý của cháu. Đặc biệt là cháu rất sợ vào bệnh viện, mỗi khi đến cổng Bv là khóc thét lên, la hét rất dữ. Những nơi đông người mà cháu chưa từng vào là cháu rất sợ. Phải ép buộc lôi kéo mới chịu vào, ngoài ba mẹ ra thì cháu không chơi với ai hết. Xin Bs tư vấn cho tôi phải làm sao để con tôi có hy vọng vào được lớp 1? Xin chân thành cám ơn.