Chán quá các mẹ ơi, thời tiết lạnh hoặc thay đổi cái là con em ho đờm, rồi khò khè, em lại phải xin nghỉ trông con ốm. Cuối tuần vừa rồi em cho bé đi chơi phố xong về bị sổ mũi và ho vài tiếng nhẹ thôi, em cho uống mật ong ngâm chanh đào, tối nào đi ngủ cũng rửa mũi bằng nước muối sinh lí mà cũng k ăn thua, đến hôm nay thì tình hình có vẻ nặng hơn và ho nhiều hơn. Con nhà em mới có 2 tuổi mà cứ tháng nào cũng gặp bác sĩ vì viêm đường hô hấp, viêm phế quản, mà cứ ra bác sỹ là lại táng kháng sinh em thấy xót con quá. Em cũng chăm con cẩn thận lắm mà con suốt ngày ôm vậy ạ, thấy nuôi con mà mệt mỏi quá chừng. hix. Hôm trước em thấy trên mạng giới thiệu cốm hô hấp Bảo Khí Nhi Plus giúp giảm đờm, ho, khò khè; giảm tái phát viêm phế quản trẻ em, hoàn toàn từ thảo dược, không tác dụng phụ như kháng sinh. Mẹ nào có kinh nghiệm dùng Bảo Khí Nhi Plus rồi hoặc có bài gì chữa viêm phế quản trẻ em cho em lời khuyên với, chứ cứ như này em stress quá, mới có 1 đứa mà đã thế này rồi, hix hix