Các mẹ ạ, mình chia sẻ với các mẹ trường hợp của mình, hy vọng có ích cho các mẹ. Chuyện là thằng cu nhà mình từ 2,5th đang xì xoẹt (cứ ăn là ị) bỗng đi ị ít đi (lúc đầu là 1 ngày/lần, sau là 2 ngày/lần, giờ là 5 ngày mới đi :Sad: ), xì hơi to, thối, phân keo dính, sền sệt, rặn ị nhưng chẳng ra được, bú ít đi. Lúc đầu mình cứ tưởng con bị táo, chữa đủ mẹo mà chẳng ăn thua. Cuối cùng sốt ruột quá vì 5 ngày chưa thấy con ị, AX và mình đưa con đi khám thì hóa ra cu cậu bị "Chậm ị do co bóp cơ vòng hậu môn". BS nói đừng có thụt tháo gì sất, phải chăm xoa bụng cho con và cho uống 1 loại men tiêu hóa. Vừa đưa con về nhà là mình phải vội massage bụng cho con ngay như BS hướng dẫn, k biết có phải vì thế ko mà đến 10h đêm cu cậu ị 1 bãi tướng, ra đầy quần mẹ, sau đó cười khoái chí (chắc là do nhẹ bụng). Đấy nhé, ko phải cứ lâu ị tức là táo bón đâu. Theo như BS nói thì táo bón tức là phân phải cứng, đi theo viên bi giống như cứt dê í.


Hix... hy vọng bổ sung thêm được 1 kinh nghiệm cho các mẹ...