Hà Nội và các tỉnh phía bắc vào những tháng này thời tiết thật đẹp nhưng vô cùng khó chịu. Không khí hanh hanh làm không khí thiếu độ ẩm, gió lành lạnh và những con đường thì bụi mù mịt. Không biết các mẹ ở tỉnh khác thế nào chứ ở HN hiếm có con đường nào mà ít bụi. Nhà Chip đeo khẩu trang rồi mà vẫn thấy khó thở. Cộng thêm thời tiết hanh hao nên cảm giác như mũi cũng khô rát, khó chịu lắm.


Vậy là mỗi sáng ngủ dậy, mẹ Chip thi thoảng lại pha nước muối loãng cho cả nhà rửa mặt. Tối về nhà thì ngày nào cũng như ngày nào, mẹ dùng lọ nước muối sinh lí nhỏ mắt và mũi vệ sinh cho Chip.


Nhỏ mắt thì mẹ nhỏ bên nào, bảo con nghiêng sang bên đó cho bụi bẩn ra hết rồi dùng bông lau khô cho con.


Nhỏ mũi thì lần đầu tiên mẹ cháu nhỏ nhiều nhiều một chút rồi bảo con xì ra (để vệ sinh cho sạch), sau rồi thì mới nhỏ 1 đến 2 giọt cho con đễ chịu.


Không chỉ làm cho Chip, mẹ yêu cầu cả bố cũng thực hành luôn vừa làm gương cho con, vừa chăm sóc cả bố nữa. Hôm nào thời tiết lạnh lạnh thì mẹ ngâm lọ nhỏ vào chén nước nóng cho lọ thuốc ấm ấm lên rồi nhỏ mũi cho con.


Mỗi sáng và tối cả nhà Chip đều xúc miệng nước muối chứ không mua các loại nước xúc miệng; vừa rẻ, vừa an toàn cho Chip. Hồi trước thì mẹ cháu hay mua cả chai 500ml ở hiệu thuốc, nhưng bây giờ toàn tự pha ở nhà (Cho đỡ tốn, hi...hi...). Trộm vía con. Từ dạo chuyển mùa đến giờ chưa thấy Chip bị ho hay sổ mũi gì cả.


Mong các mẹ góp thêm kinh nghiệm chăm con vào thời tiết này nhé!