Sáng nay, mình đưa Tủn đi BS quen khám lại về cái vụ đình công món cháo cả nửa tháng nay thì mới biết thêm 1 bệnh mới "đẹn bản đồ". Triệu chứng là lưỡi bé có vài mảng đỏ, hình như cu cậu đau hay sao mà cứ thè lưỡi ra hoài. Hôm trước 1 BS khác (cũng ND 2) khám thì bảo nấm lưỡi và cho thuốc rơ lưỡi nhưng 1 tuần nay chẳng giảm chút nào cả. Hôm trước bé cũng bị như vậy 1 lần, vị BS quen này giải thích với mình là do cơ thể bé gây nên thì cứ để tự bớt thôi sau đó vài ngày thì bớt thật. Nhưng đợt này sau lâu quá chẳng thấy bớt, mình sốt ruột "truy" BS tới cùng thì mới biết có cái bệnh lạ như vậy. Mình hỏi thuốc cho bé thì BS bảo để tự hết thôi chứ bệnh này thì y học cũng bó tay (?!) đến 2-3 tuổi thì bé sẽ không còn bị nữa.


Nói ra thì bảo nghi ngờ BS chứ trong lòng thì thắc mắc lắm lắm. Bà con có ai biết bệnh này không cho mình lời khuyên với ! Nhìn con không chịu ăn mà mẹ xót xa quá hà ! Cám ơn mọi người trước nhé