Chào các mẹ!


Mình rất hay vào diễn đàn để đọc các bài viết và thu được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích. Hiện mình đang có 1 vấn đề đau đầu cần sự tư vấn và hỗ trợ của các mẹ. Bé trai nhà mình hiện được 34 tháng, tuy nhiên cháu rất yếu và chậm nói. Hai vc đang nghi cháu bị tự kỷ, có mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì giúp mình với. Mình xin liệt kê ra đây những biểu hiện của cháu:



1. Về thể trạng và tính cách:


- Từ lúc sinh đến < 12 tháng: các chỉ số về cân nặng và chiều cao của cháu đạt theo chuẩn.


- Từ 12 tháng - 24 tháng: chỉ số về chiều cao đạt chuẩn, cân nặng lúc nào cũng thiếu 1kg.


- Từ 24 tháng - hiện tại: cả chiều cao lẫn cân nặng đều không đạt chuẩn. Hiện cháu được 12kg và 92 cm (theo chuẩn 34 tháng phải cao 95 cm và gần 14 kg rồi). Cháu đi nhà trẻ lúc 30 tháng, cứ đi 1 tuần lại nghỉ ốm 1 tuần và cân nặng ko thể qua đc mốc 12kg. Cháu ăn không đến nỗi yếu nhưng cháu không hấp thụ tốt. Cháu bị nóng trong nên rất hay ngứa ngáy, mình bôi bepathen thì cháu lại khỏi.


- Chân tay cháu yếu. Đến thời điểm hiện tại, cháu vẫn không dám bước xuống bậc thang 1 mình mà phải có người dắt hoặc bám vào đâu đó. Cháu trèo khá bạo nhưng đến khi xuống thì không dám xuống hoặc phải đi lùi, cho chân xuống trước. Cháu nhìn các bạn, các anh nhẩy từ trên ghế xuống thì cũng rất thích nhưng lại nhát, thậm chí độ cao khoảng 15 cm cháu cũng ko dám nhẩy.


- VC mình mới mua xe đạp cho cháu, nhưng cháu sợ không dám ngồi lên. Mình đang dạy cháu dắt xe nhưng cu cậu không hào hứng lắm, chỉ hay ra bóp còi toe toe.


- Dáng đi của cháu vẫn lật đà lật đật, nhìn không vững. Trước đây cháu hay đi kiễng chân, hiện tại thì ít hơn. Mặt cháu non hơn so với những bạn cùng tuổi. Thậm chí đi ra ngoài đường mọi người còn hỏi cháu đc 2 tuổi chưa (bố mẹ buồn vô cùng)


- Cháu khá dễ tính, không lạ ai, cho về quê là bố mẹ cũng không thiết, không nhớ. Cháu cũng không bám bố mẹ nhiều. Cháu có em từ lúc 32 tháng. Thời điểm đó thì vẫn chưa nhận biết được em và cũng không ghen, không bám mẹ. Đến giờ đã biết em và không đánh em nữa, chỉ thơm thôi. VC mình mua cho cháu giường để ngủ riêng (vẫn trong 1 phòng), cháu cũng chịu ngủ chứ ko đòi sang giường bố mẹ nữa.


2. Về khả năng ngôn ngữ và giao tiếp:


- Cháu bập bẹ từ khá sớm so với các bé trai khác: chưa đến 12 tháng cháu đã gọi bà ơi rất sõi, một số những từ khác như mẹ, bố, ông cháu cũng đã nói theo được. Tuy nhiên từ 24 tháng đến thời điểm hiện tại vốn từ của cháu phát triển rất chậm. Bây h cháu vẫn chỉ nói được từ, hiếm khi nói được câu dài.


- Một trong những sai lầm của 2 vc đó là cho cháu xem tivi. Cháu rất thích xem tivi shopping. Từ 12 tháng trở đi lúc nào cháu ăn cũng phải bật tivi shopping. Đến khi cháu lớn và biết đòi thì nghiện, lúc nào cũng chỉ xem tivi shopping. Hậu quả là cháu liên tục nhại lại các video quảng cáo của tivi shopping. Cháu nhớ và thuộc các chi tiết của từng mục quảng cáo và đọc theo số hotline của tivi shopping. Tuy nhiên cháu cũng học được từ qua tivi shopping (như các loại quả, em bé, uống nước...) Hai vc mình đã không cho cháu xem được hơn 1 tháng nay. Tuy nhiên những lúc ngồi chơi bình thường, thỉnh thoảng cháu lại nói lại những mục quảng cáo đó. Nếu cầm sách, báo ... có thông tin và số điện thoại là ngay lập tức cháu đọc số hotline của tivi shopping hoặc nói lăng nhăng gì đó không ai hiểu.


- Vốn từ vựng của cháu ít (mặc dù bố mẹ thường xuyên dạy). Ví dụ khi cháu muốn uống nước thì cháu nói "Nước, nước" hoặc "Uống nước". Khi mình yêu cầu cháu nói "Mẹ lấy nước cho con" thì cháu nói theo, nhưng đến lần sau thì vẫn như cũ, tự cháu không nói được.


- Hiện tại cháu chỉ nói được những từ/câu sau: Con chào ông/bà/bố/mẹ...; Uống nước/sữa; Cùng là dũng sỹ (ý cháu muốn uống fristi); Vinamilk; Đi bế (lần nào cháu nói câu này mình cũng dạy "Mẹ bế con" nhưng cháu ko bao h nói được); Con sợ/Con ngã/Con đau; Bye bye; Đọc truyện; Bố mở cho con (mở pass máy đt); Bà bóc; Đi chơi; Chơi đá bóng; Hông (không); Đóng bỉm; Đi ngủ; Bật Xuân Mai/Shopping.


- Khi muốn lấy gì, ăn gì thường cháu không tự nói ra được mà phải dắt tay bố mẹ đến tận nơi, chỉ để lấy. Hoặc bố mẹ phải hỏi thì cháu nói theo như "Con ăn cơm nhé" thì cháu nói "Con ăn cơm", "Con ăn mỳ Kokomi nhé" thì cháu nói "Ăn mỳ Kokomi"...



3. Về khả năng ghi nhớ và tập trung:


- VC mình vẫn download những video clip dậy số, chữ, các con vật và rau củ quả về để dạy cháu. Tuy nhiên cháu không tập trung, chỉ xem hình và nghe nhạc chứ bố mẹ dạy là gạt đi không nghe. Vì cháu không tập trung nên vc mình rất khó để dạy cho cháu những từ mới. Khi cháu không thích là cháu lại hét ầm lên. Mình có hỏi các cô ở lớp, các cô nói con vẫn chơi với các bạn hòa đồng, khi cô yêu cầu ngồi vòng tròn cùng các bạn để cô dạy học thì con vẫn nghe lời và tập trung nghe cô (đúng là chả sợ ai, sợ mỗi cô giáo). Tuy nhiên, sau 4 tháng đi học cháu vẫn chưa nhớ tên các cô, các bạn.


- Cháu thích xem Xuân Mai và có năng khiếu về âm nhạc. Cháu nghe và thuộc các bài hát rất nhanh. Ở lớp, các cô cũng nói cháu nhớ bài hát rất nhanh và thích hát, hay hát.


- Cháu có ưu điểm là không nhớ dai, rất nhanh quên. Trước đây cháu có 1 con gấu, đi đâu làm gì cũng mang theo. Từ hồi đi học mẫu giáo, bố mẹ và cô không cho chơi nữa, cháu cũng ko đòi, thỉnh thoảng cũng vẫn nhớ đến con gấu.


- Những gì cháu thích thì cháu nhớ rất nhanh, chỉ nhìn bố làm 1 lần là mò được ra. Cũng hay táy máy mở cái nọ, tháo cái kia. Cháu rất hay để ý quan sát mọi người làm. Ví dụ như thấy mình rót nước ra cốc rồi đậy nắp bình, đến lần sau là cháu tranh đậy nắp bình với mẹ (bố cháu thì có tật rất xấu là ko bao giờ đậy nắp các loại bình, cháu luôn là người đậy nắp bình cho bố)


- Cháu thuộc và nhận biết được một số từ mà bố mẹ dạy như: Món ăn (cá, tôm, đậu, cơm, canh, rau, cà rốt, su hào, dưa chuột, cà chua), Vật dụng (bát, đũa, thìa, bàn chải, kem đánh răng), Số (từ 1 - 10, có thể đếm ngược, đếm xuôi nhưng hay nhầm 1 thành 4, 7 và 8 thành 9), Phương tiện (Xe máy, xe đạp, ô tô, taxi, máy bay). Cháu chưa biết nhiều về chữ cái và màu sắc.



4. Về khả năng nhận thức:


- Cháu hay nhại lại theo lời mọi người nói mà không nhận thức được đó là


câu hỏi, cháu phải trả lời. Nhiều lúc cháu không hiểu câu hỏi đó là gì.


- Cháu có thể hiểu được một số câu như "Lấy cho mẹ/bà/bố tăm" (đưa chính xác cho người đc nói đến); "Lấy cho mẹ khăn/bỉm thối của em"; "Vứt đồ (bỉm thối, hộp sữa hết, rác) vào sọt rác".


- Cháu vẫn hay nhầm giữa bố, mẹ, bà. Ai hay dạy cháu cái gì là cháu chỉ nhớ người đó như: Khi nhờ bố/mẹ bóc các thứ thì cháu bảo “Bà bóc”, khi nhờ mẹ mở các thứ thì cháu bảo “Bố mở cho con”.


- Cháu có thể chỉ được bố đâu, mẹ đâu, bà đâu, em Mai Chi đâu. Xem ảnh có thể chỉ chính xác bà và bố (riêng mẹ sau khi sinh đứa thứ 2 thì cháu không thể nhận ra được, hihi)


- Cháu có thể hiểu được một số việc không được làm, làm như thế là sai như: không được sờ vào phích nước nóng, không được đổ nước ra giường, không được nghịch thuốc của bà (nhưng cháu thỉnh thoảng vẫn nghịch vì là trẻ con mà, mẹ mà bắt được quả tang là cháu chạy tót lên giường ngồi, mặt ngây thơ như con nai tơ, mắt thì gian, miệng thì toe toét).



Bố cháu download về một loạt video clip về bệnh tự kỷ, nước ngoài có, nước mình có, từ nguồn gốc bệnh cho đến cách chữa trị bảo mình đọc và nghiên cứu. Đâm ra mình cũng hoang mang quá. Mọi người thì vẫn bảo cháu chỉ chậm nói thôi. Nhưng quả tình mình cũng thấy cháu có những triệu chứng của bệnh tự kỷ (Autism). Mình cũng định cho cháu đi test ở viện Nhi.



Mình mới chỉ nhớ được từng ấy thứ, viết hơi dài và cũng không được hệ thống cho lắm. Rất mong các mẹ bớt chút thời gian ra đọc và cho mình xin tư vấn. Cảm ơn các mẹ trước.