Bé nhà mình khi sinh được 3,7kg. Bé lại là con trai và là con thứ hai của mình nên mình đã rất hy vọng cháu sẽ phàm ăn, tăng cân tốt để mình không bị stress về chuyện ăn uống và cân nặng của con như đối với chị bé. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì mình mong đợi và hy vọng. Nhiều ngày nay mình bị ức chế nặng nề, thậm chí mộng mị về tình trạng ăn uống và sức khỏe của con. Nhiều lúc ngồi khóc một mình vì thương con, vì ức chế vì cảm thấy dường như mọi niềm vui đều biến đi đâu hết. Mình xin nêu qua tình trạng của bé và mong mọi người hãy giúp mình với.


- Bé bị vàng da sớm (ngày thứ 2) sau sinh nên phải chiếu đèn cực tím trong 3 ngày. Hai mẹ con ra viện vào ngày thứ 5.


- Ngày đầu sau sinh và sau khi ra viện bé chịu bú mẹ dù không háu ăn lắm. Đến tuần thứ 3 bé bú ít, mình cũng cảm thấy mình hơi ít sữa, lại thực hiện lời khuyên rằng nên cho cháu tập với vú giả sớm nếu muốn bé quen bú bình khi mẹ đi làm, mình cho bé bú thêm sữa công thức. Từ đó đến khoảng 10 ngày trước, nói chung cháu bú mẹ hay bú bình đều phải ép. Sau một giấc ngủ 4 - 5 tiếng cháu không hề đòi ăn. Khi cho bú hai mẹ con phải đánh vật với nhau một lúc lâu cháu mới chịu bú nhưng bú không lâu, vừa bú vừa chơi dù mình luôn cố gắng để cháu không bị phân tán khi bú. Nếu bú mẹ được ít quá thì mình cho con ăn thêm sữa bình nhưng luôn phải ép.


- Từ 10 ngày trở lại đây cháu rất lười ăn. Bú mẹ ít, bú bình gần như không ép được nữa. Bé ngủ nhiều, tỉnh dậy cũng không chịu ăn. Đánh thức bé dậy khi bé chưa muốn thì bé không chịu ăn, đành phải để bé ngủ tiếp.


- 10 ngày nay bé không tăng cân. Vẫn 5,5kg dù đã được 2 tháng 7 ngày tuổi.


- Bé ra nhiều mồ hôi đầu, gáy. Thỉnh thoảng thấy rụng một vài sợi tóc.


- Lúc mới bắt đầu ngủ, bé có hiện tượng giật giật chân tay, người, rướn cổ, ngoạy đầu 5-10 phút rồi mới chịu ngủ yên. Khi đặt bé ngủ, thỉnh thoảng bé có giật mình nhưng lại ngủ lại và bé ngủ trên giường, không phải bế.


- Bé có hiện tượng đi ngoài phân sống. Mình đã cho bé uống Neopeptine 0,5ml/ngày đã 1 tuần nay nhưng chưa thấy đỡ.


- Lúc thức bé khá vui vẻ, nhưng có lẽ không được tươi tỉnh lắm vì chắc lúc nào cũng đói (nhưng không muốn ăn). Bé rất thích hóng chuyện và hay cười khi có người nói chuyện cùng. Chân tay bé cũng khua khoắng loạn xạ và có vẻ khỏe (trộm vía con) khi chân bé đạp tay mẹ và tay gạt tay mẹ cầm bình sữa khi mẹ ép bé ăn.


Mình đang vô cùng stress vì con không chịu ăn, không lên cân. Hiện tượng giật (co giật?) của con khiến mình rất lo. Mình cho con đi khám ở Viện dinh dưỡng và bác sỹ cho uống Aquadetrim, Calcium syrop được 3 ngày nay nhưng chưa đỡ. Có điều khi đi khám mình quên không nói đến hiện tượng con giật chân tay trước khi ngủ vì mấy hôm trước đó có ngày con không bị, chỉ vài ngày nay mới bị liên tục hơn.


Mọi người hãy cho mình lời khuyên liệu đó có phải hiện tượng hạ canxi máu hay là biểu hiện của bệnh khác? Thiếu vitamin D và canxi có làm bé biếng ăn? Có bé nào của các mẹ lại biếng ăn từ khi còn sơ sinh như con mình không và mình phải làm thế nào đây? Tình trạng biếng ăn có gây hậu quả lâu dài với bé?


Mình thực sự đang cảm thấy rất ức chế, buồn phiền, mất ngủ và ngủ mộng mị vì tình trạng của con. Mình cảm thấy thậm chí bế tắc và hoàn toàn chẳng còn chút niềm vui.


Hãy giúp mình với, các mẹ thông thái và tốt bụng ơi !