Yến Vi nhà mình cai sữa được 2 tuần rồi. Nay bé tròn 20 tháng tuổi, nặng khoảng gần 10kg thôi, vì bé hay bị táo bón, lười ăn. Từ lúc cai sữa, bé ngủ rất muộn , cỡ 11h30 mệt nhoài rồi mới ngủ, trước đây ngủ là nhờ ngậm ti mẹ. Nhưng 3-4 đêm trước cho đến đêm vừa qua,
YV hay bị thức dậy giữa đêm, hôm thì 2h30, hôm thì 4h30, khóc rất to, cứ bò lăn rồi lại quằn quại, không cho đụng vào người, cứ như thế cỡ 30', bé khóc không thể dỗ được
, hỏi đau ở đâu cũng không nói, đến khi hết khóc, mẹ hỏi con đau ở đâu, thì bảo không. Uống một bình sữa xong, hỏi "mấy giờ?". Rồi ngủ tiếp bình thường.


Mẹ YV nhận thấy YV khóc lúc đói, nhưng không hiểu tại sao cứ quằn quại, bò lăn, bò càng như thế, sờ bụng vẫn mềm. Một điều nữa là YV ít chịu đắp chăn.


Các mẹ ơi, mình hay lo nghĩ lắm, cứ phỏng đoán lung tung. :20: Con mình bị làm sao đây? Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp mẹ YV với. Tất nhiên mẹ cháu sẽ cho cháu khám BS , nhưng vẫn cần lắm sự động viên của mọi người. :6: