Mình có 1 đứa cháu trai được 26 tháng nhưng rất lười ăn nên bây giờ cháu chỉ có 10.5 kg thôi, mình thấy hình như cháu không biết đói bụng hay sao ấy vì chưa bao giờ nghe cháu đòi ăn, nếu có đói thì chỉ ăn chút ít thôi giống như lót dạ cho đỡ đói vậy. Cháu đã đi mẫu giáo được hơn 2 tháng nhưng dạo này cháu hay khóc đêm lắm, nằm được 1 chút cựa mình qua là khóc, dỗ mãi không nín, hỏi muốn gì cũng không nói chỉ khóc thôi, mệt quá thì ngủ thiếp đi nhưng 1 tiếng sau lại cựa mình và khóc tiếp ngày nghỉ học ở nhà thi ban ngày không ai chọc muốn khóc thì khóc nên ở nhà ai cũng mệt mỏi vì thức đêm với cháu.


Các mẹ có kinh nghiệm nào cho bé thèm ăn và ngủ ngon không chỉ mình với. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều nhé.