Bé nhà em được 2,5 t rồi. Hôm qua chủ quan quá, lúc tắm cho bé xong lại để bé tự đi ra ngoài thế là con bị trượt ngã đạp đầu xuống đất rất mạnh, chắc đau lắm vì bé khóc rất kinh khủng, em gnhĩ một phần vì sợ, một phần vì đau nhưng từ bé đến giờ chưa bao giờ bị ngã mà bé khóc như thế. Đến đêm, em thấy bé lại hơi sốt. . Không biết bé bị đập đầu và sốt có liên quan gì đến nhau không hay do nguyên nhân khác. Em lo quá cả đêm không ngủ được, sáng chuẩn bị đi làm phải hỏi kinh nghiệm các mẹ rồi mới đi được để còn biết dặn dò ông bà ở nhà để ý hiện tượng của bé. Các mẹ cứu em với ......