Em tìm hoài mà ko thấy các mẹ trên này nói về bệnh này, theo bác sĩ tây y thì ko khám bé ra bệnh gì hết, nhưng người bé cứ gầy tọp đi, con mắt thì thò lõ, bé khóc la suốt ngày, em lo lắng ko biết bé bị gì mà Bác sĩ cũng bó tay, theo mẹ chồng em thì bà nói bé bị ban khỉ, chỉ có đông y mới trị được thôi, rồi bà đưa bé đi khám, thầy lang nói bé bị ban bạch sắp chuyển sang ban khỉ rất khó trị, trị liệu ko đến nơi đến chốn thì bé ko qua khỏi, thât tình thì hồi trước cũng có lấy thuốc về cho bé uống một đợt, em cho bé uống khoảng 1 tháng thấy bé khá hơn em tư ý ngưng vì thật ra em cũng ko tin tưởng thuốc thầy lang vườn, giờ bé bị lại nặng hơn mọi người trách em quá trời, em vừa lo cho con vừa tư trách . Các mẹ ơi, có ai có bé bị như con em ko tư vấn cho em với, em thật sự rối bời và cần lời khuyên của các mẹ, cảm ơn các mẹ rất nhiều.