Con trai mình năm nay được 5 tuổi,cũng là dạng lười ăn nhưng cố thì cũng ăn hết khẩu phần trong một bữa.Nếu không đi học ở nhà thì trung bình ngày ăn được 1 phần ăn sáng, 2chén cơm với 3 hộp sữa tươi loại 180ml + trái cây linh tinh thế mà không hiểu sao người no cứ ốm tong,đúng nghĩa với từ da bọc xương.Kéo áo lên có bao nhiêu xương là nhìn thấy hết ,thật chán


Giờ mới có 17.5kg cao 1.1m,đi TTDD rồi cũng chẳng ăn thua gì.Nó cứ ăn được 1/2 bát cơm là bắt đầu buồn đi cầu,có ngày đi 2lần,cứ ăn vào lại đi ra nên chẳnng hấp thụ được.Mẹ nào có cao kiến gì hoặc biết BS nào khám DD tốt thì giúp mình với ,Thanks nhiều