Em 23 tuổi vẫn chưa có gia đình. Cả 1 năm trước e cảm thấy các ngón chân ngứa ngáy khó chịu, nó lan dần từ 1 ngón qua các ngón khác. E mới đi khám ở bv da liễu và đc chuẩn đoán chàm. Trước kia e từng bị chàm môi nhưng chỉ uống thuốc tây 1 thời gian ngắn là hết, nên e ko rành về bệnh này lắm. Lần này ở các ngón chân có vẻ nặng hơn, trước khi đi khám e chỉ bị nổi mụn li ti, sau khi đi khám và uống thuốc thì nó lở loét nhìn ghê hơn. Từ ngày tìm hiểu sâu về bệnh, e cảm thấy thế giới như sụp đổ, e biết đây là căn bệnh mạn tính, ko có cách nào trị và theo từng người có từng cách khỏi bệnh tạm thời khác nhau. E cũng coi qua các chỗ hứa chắc là sẽ trị khỏi hoàn toàn nhưng e cũng ko tin tưởng. E thật sự rất hoang mang, cũng may mắn r chỉ bị dưới ngón chân nên vẫn chưa ảnh hưởng nhìu đến cuộc sống, nhưng ngày nào ngủ dậy e cũng nhìn tay chân xem có bị loan ra ko. Ám ảnh e hơn là nó còn là bệnh di truyền, e sợ sẽ làm khổ con, khổ chồng sau này, e cũng đang giấu bạn trai căn bệnh này, e nghĩ đến trường hợp nếu trở nặng thì sẽ chia tay để ko làm khổ người ta. Ngày nào cũng lẩn quẩn mấy dòng suy nghĩ thế nên e rất mệt mỏi.


E xin kinh nghiệm của các chị có cùng căn bệnh với e cách chăm sóc bản thân cũng như tránh làm bệnh trở nặng hơn. Vì e cũng biết vô phương cứu chữa nên e cũng ko mong sẽ khỏi hẳn, chỉ cần bệnh nó đừng vương vấn e quá lâu lâu ghé thăm rồi đi thôi ạ.


Hiện chỗ nặng nhất của e đang đỏ, bong da và có mụn nước, mấy chỗ nhẹ khác chỉ lên mụn lấm tấm rồi bong da. E hiện chỉ dùng dầu dừa để bôi lên và ko uống hay thoa bất kì gì khác. Sau bao lâu thì da sẽ lành ạ? Có chị nào bị trường hợp lở loét xong để lại sẹo hay hoại tử luôn ko? Có cần thiết phải uống thuốc nếu e chịu đựng đc ngứa ko?vì e biết thuốc cũng chỉ giúp giảm ngứa


Em cám ơn các chị đã quan tâm và đọc cái bài dài thòn lòn này.