Các mẹ ơi, có mẹ nào ở đây có người thân hay bản thân từng bị viêm mao mạch dị ứng ko ạ? Nếu có chia sẻ e chút kinh nghiệm đi ạ. Không hiểu sao ck e gần đây lại bị mắc căn bệnh này. Ban đầu chỉ là các nốt ban đỏ quanh mắt cá chân, không ngứa, không sốt. Ck e nghĩ là dị ứng thông thường nên chủ quan để vậy, nhưng một thời gian các vết này lan rộng và lan ra lên tới đùi, lại còn bị vài nốt hoại tử kèm theo chảy mủ nữa. Đi khám bác sĩ kết luận ck e bị viêm mao mạch dị ứng. Uống thuốc tây mấy tháng không đỡ, mấy nốt hoại tử lở loét kinh thêm, anh kêu người rất mệt mỏi, đau đớn khổ lắm ạ, giờ e muốn cho chồng e chuyển sang Đông y xem có khỏi không, với cho đỡ tác dụng phụ, có mẹ nào có cách gì hay sản phẩm nào trị về bệnh viêm mao mạch dị ứng này hiệu quả không? Chỉ giúp e vs, e cám ơn nhiều ạ!