Chán quá các mẹ ạh!


Em lấy chồng được 1 năm rồi nhưng mãi chưa thấy có gì, em đi khám thì bác sĩ bảo em có u xơ tử cung, 3 khối luôn. Đó là nguyên nhân khiến em khó có em bé.


Đấu tranh mãi rồi quyết định đi mổ. Bác sĩ bảo kiêng khem khoảng 6 tháng rồi thả là ổn. Em thì em cứ thả luôn. Nhưng tình hình là 5 tháng rồi cũng chưa thấy có hiện tượng gì (trong khi có mẹ bảo em rằng chị ấy đi mổ 1 tháng sau là bé về luôn). Em lại đi khám lại xem có bị làm sao nữa không thì phát hiện thêm 1 bệnh nữa đó là vòi trứng thông hạn chế...t.t


Giờ tinh thần em đang rất đi xuống.


Có mẹ nào cũng bị vòi trứng thông hạn chế mà có bé rồi không, tư vấn giúp em vụ này với. Chồng em thì là con 1, lấy nhau cũng lâu lâu rồi, ai cũng hỏi có gì chưa, sao lâu thế...


Em buồn quá các mẹ àh!


Giúp em với!