Viêm xoang, viêm mũi dị ứng và hen phế quản


Chào các mẹ,


Hôm nay mình muốn chia sẻ với các mẹ chủ đề về viêm xoang, viêm mũi dị ứng và hen phế quản nó thực sự liên quan với nhau để các mẹ phòng tránh cho con nhé. Mình bị viêm mũi dị ứng mãn tính hơn 10 năm rồi, khổ sở vô cùng. Mấy năm gần đây lây sang con gái, lúc đầu cháu chỉ ngứa mũi, sổ mũi cứ day suốt. Do dịch chảy nhiều xuống cố nên chuyển thành viêm họng, chữa mãi cũng không khỏi, năm ngoái chuyển thành hen suyễn, rất khó thở nhắt là vào đêm hoặc những hôm trở trời. 2 vợ chồng nhiều đêm thất kinh vì con không thở được mặt mày tím tái. Mình đã đưa con đi mấy bệnh viện ở Hà Nội để chữa mà không khỏi, thuốc tây uống vào càng mệt và cứ chớm lạnh hay dính nước mưa là cơn hen nó lên. Mình đã cho con uống siro Ma Nhưng trời Phật đã cứu độ cho mẹ con mình. Mình may mắn gặp được thuốc Nam chữa viêm mũi của đông y Nguyễn Vạn Phát uốngvào mấy hôm đã thấy đỡ hẳn, mình uông đủ 50 ngày và khỏi tịt luôn. Thấy hiệu nghiệm mà không có phản ứng gì mình bắt đâù cho con gái uống kết hợp với siro (thảo quả, sơn tra, mật ong rừng loại này mua ở Mù Căng Chải, ở đây con ong ăn chủ yếu là hoa táo mèo và Anh Túc nên rất tốt và thêm một số dược liệu khác bài này do người Mông ở Mù Căng Chải dạy mình) kết quả thật mỹ mãn con mình đã dần dần khỏi hen. Ngày hôm nay chính thức ngừng không cho con uống nữa. Có bệnh mới biết khổ thế nào. Mình muốn qua diễn đàn này nếu ai bị như mình và con mình thì nên dùng thuốc nam để trị bệnh, thuốc tây không khỏi được chỉ đỡ lúc đấy thôi, nhất là bố mẹ nếu bị viêm mũi dị ứng hay viêm xoang cần chữa sớm để khỏi lây sang con . Liên hệ với mình nếu cần sự tư vấn giúp đỡ. 0983067142