Tình hình là em tìm chủ đề phần 13 nhưng k thấy nên em mạo muội lập tiếp để lấy đất cho chị em mình chia sẻ, tham khảo.


Có lẽ chẳng có ai mong là thành viên của chủ đề này đâu :)


Em cưới chồng đc 5 tháng rồi, mới đầu có thai mà em phải bỏ vì k có tim thai. Nỗi đau về thể xác chỉ trong chốc lát nhưng nỗi đau về tinh thần thì dai dẳng lắm.


Bẵng đi 1 thời gian em thả mà k thấy j nên đi khám thì lại phát hiện ra Viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1, có nhân xơ tử cung 1*1.6mm. Em lo lắng và buồn quá. Cũng chẳng biết tâm sự với ai. Đôi khi cứ nhìn những người xung quanh mà chạnh lòng. Vẫn biết là phải vui vẻ, lạc quan lên mà lòng trĩu nặng quá.


Topic cũ:


http://www.webtretho.com/forum/f119/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-phan-12-a-1879014/