Không biết mình post bài vào mục này có đúng không, nhưng mình muốn chia sẽ với các mẹ về vấn đề Ung thư Hạch Bạch Huyết này vì mình đã từng đi nuôi mẹ ở BV Ung bướu hết nữa năm, chứng kiến hầu hết toàn bộ giai đoạn từ lúc xét nghiệm, lấy tủy đến vào thuốc, xạ trị rồi tái khám,.v..v...Bây giờ thì mẹ mình khỏe mạnh bình thường rồi vì may mắn phát hiện sớm nên chữa trị kịp thời.


Các mẹ nào có nhiều thông tin thì vào đây cùng mình trao đổi nhé.


Túm lại trong cả quá trình điều trị ở UB mình thấy Bv này chữa trị rất hiệu quả, đa số các bệnh nhân điều được chuyển từ các bv lớn sang.có cả người nước ngoài qua chữa nữa đấy, nhưng nếu các mẹ muốn thủ tục nhanh chóng thì phải có phong bì,.hiz hiz bệnh nhân đông vô kể nên thủ tục hành chính rườm rà và phức tạp lắm. Nhớ lại mình vẫn còn thấy hãi khi mỗi lần ngồi chờ đóng tiền hay khám bệnh í:Sad: