Số là mẹ cháu bị 1 cái u nằm trong tủy sống ở khu thần kinh trung ương đoạn sau gáy (HWK 2-3), may mắn không phải là u ác. Mẹ cháu đã mổ để lấy cái u ra được 5 tuần rồi, nhưng sao người ngợm như dở hơi ấy. Hiện nay mẹ cháu bị mất cảm giác sâu và chân cứ bị 1 dòng điện chạy lên chạy xuống giật rất mạnh ở hai chân. Người thì tê bì chẳng có cảm giác gì cả, kiểu có người sờ hoặc chạm người vào vật gì đó thì mẹ cháu ko biết trừ khi mắt nhìn thấy. Hơi gay nhỉ... Ơn giời tay trái của mẹ cháu vận nghí ngoáy được nên vẫn tranh thủ lướt WTT, nhưng mẹ cháu lười gõ vì ngón tay bị tê nên ngại.


Có mẹ nào biết ai bị bệnh này, hướng điều trị hoặc kinh nghiệm gì đó về châm cứu hay vật lý trị liệu thì cho mẹ cháu xin nhé. Cảm ơn các mẹ biết tuốt nhiều.