Chào cm,các ce ! Vừa qua e phát hiện thấy 1 cục u cỡ ngón tay cái,ở ngực bên trái ạ,từ truóc tới h ,nói chung e rất ít ốm đau.Cả chục năm trời sống ở nc Ngoài,về Việt Nam mà cũng chỉ khám có 1-2 lầm( vì e sợ BS & BV lắm ợ.....Hic,có ai giống e k ợ :))))) , cũng nhờ Trời ban cho SK ).Nhưng vì thế e cũng ít qtam giữ gìn sk,ở nc Ngoài ,e thg xuyên đi ngoài tuyết,nhiều khi lạnh -30 mờ chẳng găng,mũ gì.?Có thể do thế nên e hay bị huyết khí kém,da k đc hồng hào và Kinh Nguyệt cũng k đc tốt ( nội tiết tố )


do vậy nên khi phát hiện ra cục u e choáng lắm,suýt khóc lun,e cảm tưởng như suy sụp hoan toàn.Đến mãi ngày sau mới dám hỏi chị,và đc tư vấn đi đến BS.


Chẳng thèm hỏi gì,BS bảo : Nằm lên giường...( run bắn lun)....


-Vạch áo...( mặt tái....)


-BS ( nam,già rùi....hic)sờ...nắn...Đơ lun a( chắc lúc đó giống như khúc gỗ đang đẽo dở hình ý ạ...Rùi cầm cái xilanh...chọc..Suyyts thì hét lên( vì sợ chứ k phải vì đau,sợ tiêm từ bé ...


Sau 1ph ra đầy xilanh,nc màu ngà ngà ....BS baor ngồi chờ( xét nghiệm)...


KL : u nang lành ,Viêm mô TB


VEEF thấy hơi đau chỗ kim chọc .Đén Bh đc 3 tuần rùi,sắp đến chu kỳ nên e thấy giữa đêm tự nhiên nhói nhói cắn ở trg ngực trá.K bít thế nào?????Chưa đi khám ợ.....


E mún CM ,ai có cùng hc hoặc có KN GÌ VỀ bệnh này thì chia sẻ thông tin cho e và MN cùng học hỏi đc k a.


-1. Sau hút dịch có nên uống ,bồi bổ Sk để phòng ngừa gì k?


2- U do rối loạn nội tiết,khí huyết không thông thì có nên uống thuốc Đông Y gì để điều hoà và Cân bằng Nội Tiết ( vì e chưa lập gđ ợ)


Xin các Mẹ,các CE THÔNG THÁI vào chia sẻ giúp e thêm kinh nghiệm ợ.Cám ơn MN A.Chúc mn kh và bình an a!