Các mẹ ơi, dạo trước em mất ngủ triền miên, nên gầy lắm. Đi khám bác sĩ cho thuốc uống nên ăn được, ngủ được. Em còn bị viêm đốt sống cổ. Hôm đi khám, bác sĩ cho xét nghiệm máu, bảo sức đề kháng của em kém, nên ngoài thuốc chữa viêm đốt sống cổ, bác sĩ còn kê thêm thuốc tăng sức đề kháng. Thế là về em ăn khỏe hẳn lên, sau dịp tết em tăng lên 2kg. Ngực cũng to, và căng cứng, em phải mua áo chíp mới để mặc. Hôm qua, ax tí máy thế nào nghịch ti em, bóp thế là nó ra nước màu trắng, nếm có vị ngọt như sữa. (Con e cái sữa cách đây 2 năm rồi). Giờ chỉ cần bóp nhẹ là nó cũng ra. Em lo quá. Ko hiểu có bị sao ko? Có cần phải đi khám ko? Nếu khám thì khám ở đâu? Mong các mẹ tư vấn.