Chồng em trước đây rất yêu thương vợ con, cách đây hai tháng có đòi làm ăn với một nhóm bạn nhưng mình ko đồng ý. Nhưng 14/2 vẫn đời vào thanh Hóa, hôm sau về thấy thái độ khác hẳn nhưng vẫn tình cảm với vợ lắm. Đỉnh điểm 1/4 vừa rồi tự nhiên nhắn tin đòi bỏ gia đình vợ con, đòi ra quân để làm công việc yêu thích mà trước đây ko Như vây? Thái độ quay ngoắt 180 độ, ko quan tâm đến vợ con nữa, suốt ngày chỉ gọi điện nc với con kia ca ngay cả đêm,ko nc và nhìn ảnh nó Không chiu dc. Mặt lúc nào cũng xam xám, anh mắt xa xăm vô hồn hay kêu đau đầu đặc biệt khó tính, chỉ thích ngôi một mình ôm điện thoại. Có bác nào biết thầy nào giải bùa cao tay giúp em với ạ. Em cảm ơn