Có người nói với em, chạm mốc tuổi 30 một cái là mọi thứ trở nên dệu dã, mình nhanh chóng xấu đi một cách toàn diện :(((((( Hic...hic... Không biết đúng không nhưng như em hiện tại thì không thấy da xấu đi nhiều, nhưng xương cốt thì rất có vấn đề. Ngồi làm việc một lúc thôi mà muón đứng dậy, đi lại thì phải khom khom một lúc mới đi thẳng như người ta được. Đi khám, chụp X Quang không thấy có dấu hiệu lão hoá, vôi hoá cột sống. Chỉ là liên tục thấy đâu lưng, đau chân tay thôi. Chồng bảo hay mua thêm sữa uống do thấy tivi quảng cáo sữa loãng xương :D Nhưng mà cũng không thấy gì.


Nói tóm lại, em đang ngấm câu "gái 30 tuổi đã toan về già" của các cụ :(( Đêm hôm lại thêm con quấy khóc vì ốm, vì này khác nữa thấy mệt mỏi quá ạ.