Chào các Mẹ, hôm nay tôi mệt nên có ra mua thuốc tại hiệu thuốc Minh Hà, số 17A Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi hỏi mua thuốc Panadol thì họ đưa cho tôi cái thuốc có tên là Paanedol, do không để ý và thấy giống y xì nên tôi về uống bình thường và chả thấy đỡ hơn lại còn sốt cao hơn.


webtretho


webtretho


Tôi quay lại hiệu thuốc thì người bán hàng ở đó nói với tôi là anh mua panadol ngoại thì phải nói rõ là ngoại, còn đây là panadol nội.


Thú thật là tôi cũng chả biết như thế nào nhưng tôi tìm kiếm đau đầu trên google cái tên thuốc này không ra đơn vị nào sản xuất và cũng chả có tên thuốc nào như thế này cả.


Quay lại chuyện hiệu thuốc, chụp ảnh biển hiệu thấy, biển bị xóa mấy dòng chữ. Dược sĩ… không biết ai? Chữ “Chuyên bán thuốc & biệt dược” đã xóa đi chữ “Biệt dược”. Tôi hỏi, tại sao hiệu thuốc như thế này lại có thể tồn tại được?


webtretho


Xin ý kiến của các Mẹ ạ.