Các mẹ ơi,


Ông ngoại Bi bị u xơ tiền liệt tuyến gần hai năm rồi nhưng vẫn cố cầm cự bằng cách uống thuốc cho nó xẹp xuống chứ không chịu đi mổ. Trộm vía là cái u nó cũng nhỏ và chỉ dừng lại ở mức cho phép nên chưa phải đụng đến dao kéo. Nghe người ta nói có loại thuốc chữa cái đó chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung nhưng mẹ Bi không biết mua cho ông ở đâu cả. Ai biết mách dùm nhé.


Có ai có người nhà bị như thế và đã chữa khỏi ở đâu chưa thì cho mẹ Bi thông tin với. Ông ngoại dễ tin người lắm, mình chỉ sợ đi theo lang băm thì khổ nên đang rất cần thông tin. Cảm ơn các mẹ trước nhiều nhiều nhiều.