Em bị nổi mục ở hậu môn , đi khạm thì người ta bảo bị trĩ ... Gần cả nửa năm nay em uống thuốc trĩ mà không thấy bớt ... Vậy là em đổi khám đông y thì người ta nói e bị sùi mào gà . Sáng hôm sau em vào Bv da liễu tphcm thì người ta nói to quá , em bị ở hậu môn ... Người ta kêu đi xịt AL ... Lúc xịt em hỏi xịt cỡ bao nhiêu lần thì hết , anh ấy bão cục to quá trên 10 lần ... Em xịt nó rát lắm đi , ngồi không nổi .. Em xịt từ 10h sáng tới 17h vẫn còn đau ... Cho em hỏi em thấy nhiều anh chị bảo mua podo về chấm , nhưng bs không nói em mua thứ ấy mà chỉ hẹn tuần sau xịt tiếp ... Mà hôm nay mới lần đầu xịt nếu chưa có ý kiến bs mà em tự bôi vậy có sao không ??? Mà cứ tình hình này xịt xong là không làm gì được vì đau mà em còn phải đi làm , đau như sáng nay em phải nằm ở nhà cã ngày để nghỉ ngơi !!! Em xin cám ơn anh chị đã lắng nghe !!!