Đừng cười, nghiêm túc đấy.


Medop nghe nói các cụ ngày xưa đẻ nhiều, lại chẳng được khâu vá,uống thuốc co gì cả nên bị sa đì, (dạ con bị chui ra khỏi cửa mình, không co lại được).


Medop mới sinh cháu thứ 2 gần 2 tháng rồi, tất nhiên là được khâu vá uống thuốc cẩn thận. Nhưng không hiểu sao khoảng 1 tuần nay cửa mình xuất hiện một cục bằng đầu ngón tay,tròn tròn, mềm, luôn có chất nhầy, không có cảm giác, ấn thụt vào trong. Medop sợ đi viện lắm rồi, phải làm sao đây. Có phải là bị như các cụ không? Ăn ,uống gì cho nó co lên nhỉ? Các mẹ giúp với!:Sad: