Mình hiện tại 20 tuổi , do ở trong này có nhiều độ tuổi nên mình sẽ xưng mình cho dễ đọc .
Dẫu mình biết mình bị vậy nhưng mình vẫn không thể chống lại nó được , mình vẫn không có cách nào giải quyết được , mình lo lắm , đặc biệt sắp tới là những kì thi quan trọng hơn nhiều , mình sợ không chống nổi nó mất .
Mình còn trẻ nhưng đã cảm thấy như thế , nếu không chữa được thì khi lớn lên nữa mình sợ rất khó chữa và nguy hiểm . Nhiều lúc vì nó cộng thêm việc không biết chia sẻ với ai mà mình chỉ biết khóc , khóc rất nhiều , ăn không ngon ngủ không yên ,nhiều lúc cũng thấy rất khó khăn và tuyệt vọng mà chỉ muốn từ bỏ tất cả .