Thấy mấy nay mọi người hỏi về Phụ Khang Tán nhiều quá. Mình hay tàu ngầm xem mọi người trao đổi thôi chứ cũng không hay bình luận lắm. Nay mạnh dạn ngoi lên chia sẻ cho chị em quá trình mình từng điều trị với Phụ Khang Tán để chị em có thông tin tham khảo, nhận định khách quan nhất. Trước khi lấy chồng mình đã thấy khí hư nhiều lắm lại còn vón cục, hai môi sinh dục ngứa ngáy mà mùi lắm nhưng một phần vì ngại đi khám một phần vì thấy áp dụng mẹo rửa bằng lá trầu không, đặt thuốc kháng sinh mọi người mách thấy cũng bớt bớt nên mình không đi khám gì. Cảm giác cũng không quá khó chịu nên mình cứ để vậy. Thế là 1 năm sau khi mình lấy chồng. Lúc ấy, mình quan hệ thấy rất đau đớn và có cảm giác xót xót nên toàn tránh né chồng thôi. Nhưng cứ để thế thì không được nên mình mới quyết định đi khám. Phân tích dịch âm đạo cho thấy mình đã bị viêm âm đạo do nấm Candida, niêm mạc âm đạo tổn thương, trầy xước một số chỗ. Bác sĩ cũng chỉ kê cho mình mấy loại thuốc kháng sinh dặn về uống và đặt cho hết 7 ngày. Mình dùng hết thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì bệnh có thuyên giảm thật. Nhưng đáng tiếc là khoảng hơn 1 tháng sau lại đâu vào đấy. Chắc hẳn nhiều chị em cũng trong hoàn cảnh như mình, viêm nhiễm phụ khoa tái đi tái lại, không sao mà dứt được. Làm đủ mọi mẹo dân gian, ai mách gì cũng làm nấy rồi đặt cả thuốc kháng sinh theo lời bác sĩ mà không tài nào khỏi được. Tới lúc này mình mới thật sự lo lắng, bệnh tình thế này mà con cái thì chưa có, mỗi lần quan hệ lại khổ sở, đau đớn thì làm sao mà có bé được. Nhưng cũng tình cờ, mình đọc được bình luận của bạn Khanhly1993 chia sẻ rằng bạn bị viêm âm đạo và buồng trứng đa nang mà dùng Phụ Khang Tán thấy hiệu quả lắm. Thế là mình mới lên mạng tìm hiểu thông tin về bài thuốc này và được biết bài thuốc của bên Trung tâm phụ khoa đông y VN. Càng tìm hiểu thì mình càng thấy nhiều chị em chia sẻ, đánh giá bài thuốc này tốt lắm. Trước nay mình cũng biết là đông y thì rất lành tính và kiên trì điều trị sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà hiện nay thị trường đầy thuốc đông y “rởm”, rồi thầy lang bà mế tự phong khiến người bệnh như mình cũng dè chừng và lo lắng khi muốn chữa bằng đông y. Đấy chắc chị em biết mấy cái quảng cáo “nhà tôi ba đời” trên Youtube chứ, nhìn cơ sở vật chất, thảo dược các thứ không đảm bảo tí nào, ai tin mà mua điều trị thì chỉ có tiền mất tật mang. Vậy nên trước khi quyết định tới Trung tâm phụ khoa đông y Việt Nam thăm khám, mình tìm hiểu kỹ lắm. Thấy trung tâm này chủ trị là đông y nhưng có xét nghiệm, khám như mấy bệnh viện hiện đại nên mình cũng yên tâm hơn. Dù gì có máy móc hiện đại hỗ trợ, mình cũng biết được tình trạng thực tế của mình, bác sĩ cũng có cơ sở mà chẩn đoán, bốc thuốc cho đúng chứ chỉ bắt mạch, khám xét bên ngoài như đông y đơn thuần thì cũng không chuẩn xác được. Đến Trung tâm mình được bác sĩ Lê Phương khám cho. Trước đấy mình cũng đã tìm hiểu thì được biết bác sĩ đang làm Giám đốc chuyên môn của trung tâm, trước là Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Trung ương nên chắc chắn là được đào tạo bài bản, có hơn 40 năm kinh nghiệm trong điều trị phụ khoa cho chị em rồi. Trực tiếp trao đổi, trò chuyện với bác Phương về bệnh tình của mình thì mình mới thấy chị em review không sai tí nào. Bác nhiệt tình, đôn hậu mà kiểu tạo cho mình cảm giác thoải mái để chủ động chia sẻ các triệu chứng của bệnh rồi quá trình chữa trị trước đây. Sau bác giải thích cặn kẽ rằng do mình chủ quan, không điều trị sớm, mấy mẹo dân gian thì hiệu quả thấp, thuốc kháng sinh thì chỉ xoa dịu triệu chứng chứ không điều trị căn nguyên nên bệnh mới dai dẳng như thế. Ui bác tư vấn nhiều lắm, bác nói kỹ cho mình hiểu ra cần phải làm gì thì mới khỏi bệnh. Phải chữa cái gốc bên trong cơ thể chứ không chỉ chăm chăm vào đẩy lùi triệu chứng. Bác bảo phải điều trị qua 3 giai đoạn thì mới khỏi được. Đầu tiên mình lấy một tháng thuốc trước. Thuốc thì có thuốc uống và thuốc ngâm rửa. Thuốc uống thú thật là hơi đắng tí nhưng thôi ông bà ta đã có câu “thuốc đắng giã tật” mà nên mình cố gắng uống đủ lượng thuốc được chỉ định. À mà trung tâm này có hỗ trợ người bệnh sắc thuốc nên mình thích lắm, đăng ký ngay, thuốc được trung tâm sắc, đóng túi rồi gửi về tận nhà. Mình cứ để tủ lạnh, mỗi lần uống là mang ra lò vi sóng quay 1-2 phút là nóng ấm uống được ngay. Không phải đun sắc lích kích mỗi ngày là thích rồi. Hết một tháng thuốc đầu tiên thì mình thấy khí hư có bớt đi nhưng vẫn vón cục, hơi ngứa ngáy và có mùi hôi. Gọi điện hỏi bác Phương thì bác bảo giai đoạn đầu mới chỉ là bước đệm thôi, chủ yếu là giai đoạn 2 nên bác khuyên mình nên tiếp tục kiên trì điều trị. Thế là mình dùng thêm 2 tháng thuốc nữa. Công nhận càng dùng càng thấy tốt. Khí hư dần hết hẳn, chỉ có một chút màu trắng trong mấy ngày trước kinh nguyệt thôi. Mình không còn ngứa hay mùi hôi ở vùng kín nữa. Mà không biết do thuốc hay tinh thần thoải mái hơn mà mình ăn ngon, ngủ tốt, tăng gần 2 cân mà trước đây mình khó tăng cân lắm. Da mặt cũng hồng hào, sáng sủa hơn. Trước bác Phương bảo là thuốc sẽ bổ huyết, giúp lưu thông máu tốt hơn, chắc nhờ vậy nên da dẻ mình mới chuyển biến tốt như vậy. Mà thích nữa là cái thuốc Phụ Khang Tán dạng ngâm rửa ấy, ngày nào mình cũng dùng, cảm giác vùng kín thông thoáng mà thoải mái lắm, không bí bách, ướt át như trước. Sau khi hết liệu trình 3 tháng ấy, khoảng 2 tháng sau thì mình có tin vui. Cả nhà mừng lắm. Giờ Bắp được hơn 1 tuổi rồi, đang lẫm chậm đi khắp nhà rồi. Định viết chia sẻ qua qua cho chị em mà bon tay làm cả trang dài quá hehee. Thôi thì tâm sự cho chị em tham khảo, biết tới một bài thuốc hay chữa bệnh phụ khoa vậy. Chị em nào bị viêm nhiễm phụ khoa hay từng điều trị với Phụ Kháng Tán rồi vào chia sẻ cùng mình cho vui.