Hiện nay trên thị trường đầy hàng xách tay, giá thì ối trời ơi, có người bảo nguồn gốc Mỹ, Nhật, Châu Âu. Em thấy các mẹ cứ đâm đầu vào mua nên có một vài thiển nghĩ chia sẻ thế này ạ:


- Chưa biết tốt thế nào, nhưng ai bảo đảm cho hàng hóa đấy? Chắc là cùng lắm chỉ có người bán,,, ha ha ha. Thế em cũng đảm bảo được ạ.


- Nếu có vấn đề gì các bà, các mẹ định sang Mỹ, Nhật hay Tàu cựa bắt đền à


- Nếu hàng chất lượng thật như truyền mồn thì chẳng lẽ các công ty dược phẩm, thực phẩm không biết mà nhập khẩu


- Em thề, em hứa, em đảm bảo rằng 100% hàng hóa đó không được cơ quan kiểm nghiệm việt nam kiểm tra, thế mà các mẹ lại tin... Thế mới là hay


Rồi còn nhiều nữa, mẹ nào, chị nào cùng góp tiếng với em đi ạ. em chỉ sợ cho các mẹ các chị thôi ạ


(em cũng có chút bức xúc cá nhân nên em đăng đầy... để cùng mọi người thêm kinh nghiệm ạ)