Dear cả nhà, em 24t từng ói ra để giảm cân, một ngày em có khi ói 3 lần, kéo dài trong 1 năm, lúc đó người em cứ như không hồn.. em cứ đờ đẫn khờ khờ suốt cả 1 năm ấy. Gio đây em đã ngưng ói được cả năm nay nhưng e lại bị vướng họng và ợ hơi rất nhiều . Đợt vừa rồi em có đi nội soi thì kết quả là viêm hang vị và trào ngược độ a, nhưng không có vi khuẩn hp. Em có uống thuốc ở bv gia định được 4 tháng nay nhưng vẫn không khỏi.. Cảm giác cứ như có cái gì chặn ở cổ rất khó chịu ạ. Em không biết làm sao đây nữa, mỗi lần vào bệnh viện bảo hiểm thì khám cứ như giành giựt mà em thì không có nhiều tiền để khám dịch vụ hay bệnh viện khác, mọi người ai có kinh nghiệm giúp em với. Cổ họng em cứ như có ai bóp vậy, rất khó chịu nhất là sau mỗi bữa ăn