Các mẹ ơi, mấy tháng nay bụng dạ em dở chứng, hay bị đi ngoài lắm, đại tiện lúc thì rắn, lúc thì lỏng, ăn gì cũng bị đau bụng, đi ngoài, đến là khổ. Cả ngày trướng bụng, đầy hơi, ấm ách, khổ sở lắm ạ. Sợ nhất là mỗi lần lên cơn đau bụng, em canh nhà đến cả tiếng đồng hồ, nhiều khi đau toát mồ hôi hột, cứ nghĩ là thấy sợ.



Em ra hiệu thuốc, họ cho cả đống thuốc uống cả tuần, tốn bao nhiêu tiền mà không ăn thua gì cả. Em đi khám thì bác sĩ bảo bị rối loạn tiêu hóa, lại cho thuốc uống 2 tuần không đỡ.Em lại đến khám ở chỗ khác, thì bác sĩ lại bảo em bị viêm đại tràng.Tóm lại là giờ không rõ bị làm sao.Tiền thuốc thì tốn kém, mà uống mãi không khỏi.



Mẹ nào đã bị viêm đại tràng hay rối loạn tiêu hóa rồi thì tư vấn cho em với. Các mẹ biết khám chỗ nào uy tín hay uống gì cho nó khỏi không ạ? Thực sự mấy tháng nay em bị stress quá, tiền vẫn mất mà bệnh vẫn mang.