Lần trước e thấy có ng hỏi bệnh sỏi thận.Đang hì hục viết cmt thì sập nguồn :(( tìm lại thì ứ thấy nên e viết bài luôn và ngay cho tất cả các mẹ bị sỏi thận.E thì cũng chẳng buôn bán j đâu.cũng chả být cái mô tê j về thuốc cả ^^


Chả là mẹ e bị sỏi thận.bị coa 1 bên thận thôi nhưng đi siêu âm ngta kêu là 2phân3 phải mổ ý.cơ mà mẹ e sợ môt lắm.chi phí cũng tốn nữa.nên nhất định k mổ....( mẹ e tiếc tiền thôi rồi :D )


Quyết định về nhà uống uống nam.cơ mà k byt cắt ở đâu.thế là ngta cứ mách ở đâu là đến đấy thôi :) ( khổ lắm ý.nhiều hôm đi xa.lên tận cao bằng lấy thuốc.thấy mẹ đau mà chỉ byt thương mẹ k byt làm j hơn)


- ngta cư mách ở đâu có thuốc tốt hoặc các bài thuốc dân gian nào là đều áp dụng hết.nhung có ăn thua đâu.k být mẹ e nghe ai đi mua dứa dại về uống xong sỏi thì k ra mà bị giãn bể thận cơ. :(


- benh viện bắt mổ k thì hỏng thận


Mẹ e cũng đã đồng ý mổ rồi thì bố e lại nghe ngta bảo có chỗ bán thuốc nam tốt lắm.thôi thì liều.thuốc ông này là thuốc nam mà giá trên trời luôn 150k 1 thang thuốc.mẹ e nghe đến giá thì đòi về ko mua nữa vì chưa být có khỏi hay k mà đã mất đống tiền rồi. Nhưng cái ổng thầy ý bảo là.nếu k tin thì mua 5 thang thôi.uong het 5 thag ( tức 10 ngày) đi kiểm tra lại mà k đỡ thì đến ổng giả lại tiền.tội j k mua thế là bố e quyết dịnh mua 5 thag.het 5 thag mẹ e đi kiểm tra lại thì còn có 1,5mm. Tiếp tục cắt thêm thuôc uong.uong hơn 1tháng (tất cả 20 thang) thì hết hẳn sỏi.cũng k còn bị giãn bể: thận nữa..hì..lúc đấy mẹ e mới không tiếc tiền nữa ý :) Bà vui giã man.may k fai mất mấy chục triệu đi mổ :D


- mẹ e cũng giới thiệu cho mấy ng họ đều khỏi cả.mà nhanh lắm.


- các mẹ nếu bị sỏi thận thì nên thử.vừa đỡ tốn kém lại nhanh khỏi :)


E k rành đường ở Hải Phòng nên cũng chẳng nhớ địa chỉ nữa.không nhớ tên luôn hì có cai sdt.mẹ nào có nhu cầu thì gọi trực tiếp cho ông ý nha. 01662908029