Chào mọi người! Hôm nay mình tạo topic này để chia sẻ kinh nghiệm trị căn bệnh tiểu đường mà ba mình vừa mắc và khỏi bệnh.


Nói chung lúc ba mình phát hiện tiểu đường thì lượng đường đã là hai trăm mấy rồi, lúc đó chân nổi đầy mục màu tím tím lan dần ra rồi tự bể ra tạo thành vết loét trên chân. Thường người ta nói tiểu đường sẽ không làm lành vết thương, vậy mà bây giờ chân của ba mình đã lành lặn bình thường, lượng dường lại ổn định khoảnh chín mươi mấy thôi!


Việc trị tiểu đường đòi hỏi sự kiên trị, lúc phát bệnh ra ba mình uống đủ loại thuốc, chích quá trời kháng sinh mà không hết, lên bv ở HCM thì siêu âm và nói là tắt nghẽn mạch máu chân, về uống thuốc ở bv kèm theo đó là thuốc nam thuốc bắc đủ loại hết trơn.


Lúc đầu be mình uống quế đắng cái này bán ngoài tiệm thuốc băc mua về nấu 1 lần vài trăm gram mà nhiêu đó nấu 4,5 lần gì đó, thây cũng có hiệu quả đó. Nhưng rồi sau đó uống thuốc nam mấy loại cây đó ba mình bây giờ đang uống là sầu đâu xay nhuyễn lấy nước uống hằng ngày uông 1 lần vậy mà lượng đường ổn định rỏ rệt.


Còn về phần vết thương loét ghê lắm, ăn sâu vào trong luôn. Lúc đầu mẹ mình dùng cồn sát khuẩn nhưng cũng không giảm, rồi chuyển qua xài dầu mù u ngoài tiệm thuốc tây bán đó thấy cũng bớt bớt, tiếp tục thoa vết thương bằng mật ong nguyên chất, cuối cùng là dầu dừa, nhà mình ở Bến Tre nên tự thắng dầu ở nhà thoa, một thời gian vết thương dần lành hẳn luôn cả nhà cũng không ngờ cứ tưởng là bị hoại tử rồi.


Hôm nay mình chia sẻ với các bạn để chữa trị tiều đường nha!