Đúng là ko cái khổ nào bằng cái khổ nào, chia sẻ với các mẹ có chung tình trạng như em. Hôm trước cách đây 3 tháng, tự dưng dùng phải son đểu hay sao ý, môi em từ nẻ môi chuyển sang toác môi. Nói chuyện cũng chảy máu, vừa đau đớn, vừa mất thẩm mỹ kinh khủng khiếp.


Nói thật là môi đã kinh lại nứt nẻ thì k đánh son được, ai có bị mới thấu cảnh đó. Đã vậy cái cảm giác ngứa ngáy ở viền môi, mỗi khi ăn đồ mặn là khó chịu lắm. Em cũng bôi son dưỡng, dầu dừa, mật ong rồi cả tuýp thuốc mỡ hay tuýp kem yoosun rau má màu xanh xanh cũng ko đỡ, ra hiệu thuốc được kê acyclovy cũng k ăn thua...


Cho đến 1 ngày, đứa bạn nó bảo, mày thử mua cái lọ vaselin dành cho môi xem đỡ ko, em vào hiệu thuốc mua hết 69 nghìn đồng, sau 1 đêm, môi mềm hơn, dịu hẳn, ko bong tróc, hết ngứa ngáy...như một phép kỳ diệu. Mách cho ai bị như em thì hãy thử xem nhé.