Nếu bạn nghĩ thuốc lá mới chính là nguyên nhân chính dẫn đến viêm phổi, thì nên suy nghĩ lại vì quan niệm đó đã sai lầm. Chính thứ này mới khiến chúng ta chết vì viêm phổi tức thì nè!



Dịp tết nguyên đán vừa rồi em dẫn ông người yêu về ra mắt gia đình mà thấy hối hận quá mấy chị ơi! Không phải vì ổng xấu trai, lười biếng hay xấu tính xấu nết gì để làm em thấy xấu hổ nên hối hận. Em hối hận ở đây là đã đưa ổng về nhà ngay đúng dịp “ăn nhậu” mà ổng thì không biết uống bia, rượu. Ngặt một nỗi về ra mắt nhà vợ tương lai mà mấy chú, mấy bác mời sao ổng dám từ chối.


3 ngày đi chào hỏi bà con, hàng xóm là 3 ngày ổng “bèo nhèo như con mèo”, uống vô bao nhiêu là ổng ói mật xanh mật vàng hết bấy nhiêu, nhìn mà thấy tội. Em có năn nỉ, xin xỏ thế nào thì mấy anh, mấy chú, mấy bác cũng không chịu tha. Ngược lại, còn trách em chưa gì đã bênh chồng ra mắt rồi, lại còn cái kiểu “triết lý” làm rể miền Tây mà không biết nhậu thì “vứt đi” hay rượu làm từ gạo nếp mà ra thôi, thay vì ăn cơm thì giờ uống rượu thay cơm…


Em thì chỉ biết ôm mắt kêu trời với cái “triết lý” cùn của mấy ông thích ăn nhậu.




Nhậu nhiều chỉ hại thân thôi các ông ạ!




Chuyện anh em lâu ngày gặp lại uống đôi ba chén rượu, ly bia thì em có nói làm gì, nhưng còn cái kiểu uống quên trời quên đất thì làm sao chấp nhận được. Với lại uống mấy cái rượu nấu đó vào có bổ béo gì đâu? Chỉ tội hại thân, rước bệnh mà thôi. Đồng ý là, rượu được làm từ gạo, từ nếp nhưng uống quá nhiều thì sẽ thành hại. Chưa kể đến chuyện các lò nấu rượu làm ăn gian dối pha thêm các phụ gia không rõ nguồn gốc hay thậm chí là hóa chất chỉ với mục đích lợi nhuận mà bất chấp vấn đề sức khỏe của người sử dụng, thì hậu quả này chính người uống rượu phải gánh lấy.



Thấy con gái không được vui mẹ em cũng lên tiếng can ngăn mọi người lại bằng một nhân chứng sống ở xóm cũng đang nguy kịch vì bệnh viên phổi nặng do uống rượu. Anh này nổi tiếng là “lưu linh” nhậu triền miên, nhậu bất chấp, bao nhiều tiền làm ra là mua rượu uống hết. Mọi người lại cười một tràng nghiêng ngả, ông chú còn nói “chị dâu thương thằng rể tương lai quá mà nói vậy, chứ uống rượu thì dữ lắm viên gan chứ làm gì có chuyện viên phổi”. Nhưng rõ ràng trên thực tế anh này hoàn toàn không hút thuốc vậy thì bệnh viêm phổi của ảnh từ đâu mà ra?



Tự nhiên câu chuyện của mẹ làm em nhớ tới một bài báo em đã đọc trước đây, trong đó có nói tác hại của rượu không chỉ gây thương tổn ở hệ thần kinh và xơ gan mà còn ảnh hưởng nặng nề đến phổi. Các nhà nghiêm cứu còn khẳng định, rượu chính là nguy cơ gây tử vong hàng đầu với những diễn biến hết sức nặng nề và nhanh chóng. Sẵn dịp đó em mở cho cả nhà xem một đoạn clip mà các Bác sĩ nước ngoài đã chỉ ra những tác hại nặng nề của rượu đối với phổi. Nhìn mà ớn lắm các chị à, em không thể hình dung ra được đó chính là phổi của chúng đã bị rượu tàn phá đến mức đó. Nó trông như một miếng xơ mướp và đen như bồ hóng, nhìn mà mấy ổng còn xuống tinh thần luôn.





Đừng để bia rượu làm lá phổi chúng ta như xơ mướp, đen như bồ hóng.




Thật ra đã có rất nhiều bài nghiên cứu nói nhiều về tác hại của bia rượu lắm rồi, chỉ là chúng ta không quan tâm đến nên không biết thôi. Theo một số thống kê cho thấy, ở người uống nhiều rượu, khả năng bị viêm phổi cao hơn từ 3 - 4 lần so với người bình thường. Thêm vào đó, viêm phổi ở người nghiện rượu thường nặng hơn, diễn biến nhanh hơn, tỷ lệ phải nhập viện cao hơn, thời gian điều trị dài hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn viêm phổi ở người khác tới trên 20%! Không những vậy, ngoài những vi khuẩn gây viêm phổi ở người bình thường, người nghiện rượu còn có nguy cơ rất cao bị nhiễm các loại vi khuẩn như Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae và Mycobacteryum tuberculosis (trực khuẩn lao). Một nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ tử vong do viêm phổi ở người nghiện rượu có nguyên nhân do các vi khuẩn kể trên lên tới 83%.



Nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm phổi nặng ở những người uống nhiều rượu bia là do sự thay đổi về các chủng vi khuẩn sống ở vùng hầu họng. Ở người bình thường cũng có một số chủng vi khuẩn sinh sống tại vùng này và chúng rất ít có khả năng gây bệnh. Trong khi đó, người nghiện rượu có sự gia tăng một số loại vi khuẩn gram âm có độc tính cao dễ gây viêm phổi.



Thêm vào đó, sự trào ngược dịch vị từ dạ dày lên thực quản và vào phổi hay xảy ra ở người nghiện rượu. Những dịch này mang theo vi khuẩn từ ruột lên (do uống rượu thường xuyên nên pH của dịch vị đã giảm hoặc mất khả năng diệt vi khuẩn từ phía ruột trào lên) cộng với acid dịch vị vào đường hô hấp gây viêm phổi.



Một nguyên nhân khác là khi vi khuẩn đã xâm nhập đến phổi thì hệ miễn dịch ở người nghiện rượu (bao gồm các đại thực bào, các tế bào bạch cầu...) lại hoạt động rất yếu trong việc ngăn chặn vi khuẩn nhân lên và gây bệnh.



Càng tìm hiểu mới thấy tác hại của bia rượu thiết là ghê gớm, không chỉ ảnh hưởng đến phổi, gan, tim mạch… mà còn nhiều chưc năng khác trong cơ thể. Ngày tết, ngày vui thì uống đôi ba chén cũng vui rồi, chứ uống chi mà “lên bờ xuống ruộng”, nôn ối mật xanh mật vàng cũng chẵn được lợi ích gì. Nhiều khi lời qua tiếng lại còn xảy ra xô xát, bất hòa mất vui, mất tình hết tình cảm anh em bạn bè.



Phổi của bạn sẽ như thế này chỉ sau 20 điếu thuốc lá


pJL88CUaCy



Mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f119/tim-hieu-ung-thu-phoi-te-bao-nho-la-gi-2256604/


http://www.webtretho.com/forum/f119/ung-thu-phoi-co-di-truyen-hay-khong-2199914/