Em khoe với các mẹ ngay mới được, vì em sung sướng quá.

Chả là em mới chữa được bệnh "ngày ấy" đau bụng, căng ngực, và đặc biệt là ngày kéo dài (5-7 ngày), và ra nhiều máu (bỉm dày thay liên tục) làm em khổ sở bao năm nay.

Nhờ có đơn thuốc bắc cực đơn giản, rẻ tiền mà em đã khỏi.

Giờ không còn triệu chứng đau bụng, căng ngực, bức bối trước mỗi kỳ. Và kỳ chỉ còn 4 ngày tất cả, ra chút xíu là sạch sẽ khô thoáng luôn.

Em sung sướng quá. Mọi khi thì đến khổ, phát sợ khi chuẩn bị đến kỳ.

Tình cờ gặp được thầy thuốc, làm em như hồi sinh.

Em không biết khoe ai, lên đây khoe với các Mẹ.