Ngồi máy tính mỏi mắt là đương nhiên, nhưng hễ đi ra đường (chắc tại gió) là cay lắm lắm, nhất là trời mùa đông thì mình không thể mở mắt bình thường được, chỉ he hé và phải chớp liên tục, đeo kính thì chỉ đỡ thôi vì gió vẫn luồn qua khe mà vào. Có khi công việc chẳng bận rộn nhưng vì đi đường nên về đến nhà mắt mỏi, nhức đầu chẳng muốn làm gì nữa. Nhỏ mấy cái nước như V-rohto cũng chẳng ăn thua gì. Cận, viễn thì chắc không phải vì chữ nhỏ xíu ở xa mình vẫn đọc được. Mình bị thế này mấy năm nay rồi nhưng càng ngày càng trầm trọng, liệu có phải là bệnh gì không các mẹ nhỉ.