Hai mươi năm sống cùng căn bệnh cao huyết áp thực sự là một nỗi kinh hoàng đối với tôi, làm gì cũng sợ, cũng không dám suy nghĩ căng thẳng, không được đi đâu xa vì sợ huyết áp tăng cao gây nhiều triệu chứng nguy hiểm. Trước tôi rất muốn đi du lịch khắp nơi nhưng từ lúc phát hiện bệnh huyết áp cao tôi không dám nghĩ tới chuyện đi đâu nữa. Huyết áp tôi có khi lên đến 180/90 mmHg xuất hiện đau đầu, choáng váng, không làm được việc gì phải lên giường nằm.

Hai năm trước tôi xuất hiện khó thở, nghẹn khi nuốt đi khám thì phát hiện bướu giáp đa nhân, phải nhập viện để cắt bỏ. Thời gian đó tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của mình.

Tối tôi rất khó ngủ, đêm nào cũng trằn trọc tới hơn 1 - 2 giờ sáng mới ngủ được, có hôm còn mất ngủ cả đêm. Nếu ngủ thì cũng không sâu, dễ giật mình thức giấc. Có một thời gian tôi sử dụng thuốc ngủ trước nhưng bác sĩ khuyên tôi nên ngừng vì thuốc ngủ rất nguy hiểm. 

Một năm trở lại đây, huyết áp tôi không ổn định. Tôi không muốn sử dụng thuốc tây, vì đã sử dụng thì phải phụ thuộc cả đời. Tôi chuyển qua thuốc đông y. Được một người quen giới thiệu bài thuốc, tôi sử dụng, thời gian đầu huyết áp có giảm, nhưng ngừng thuốc huyết áp lại lên nên tôi phải ngừng.