Có mẹ nào giống như mình ko? Sau khi sinh em bé xuất hiện trĩ ko? Trĩ của mình mới bị, to hơn hạt đậu đen 1 tí. Mình đang băng khoăng ko biết nên đi khám và chữa ở đâu thì uy tín. ở nhà mình, Ba mình cũng bị, nhưng Ba chữa ở quê, chữa theo kiểu đông y gia truyền, cũng mất 2 tháng, lúc chữa đau lắm, nhưng đến nay thì bớt hoàn toàn. Nhưng giờ bà bác sĩ đó già rồi, mình lại ở SG, có con nhỏ nên ko thể về quê được.


Bạn nào biết chỗ nào ở SG mà uy tín ko? Chỉ mình với. Nhiều người thì chịu cảnh sống chung với nó, thỉnh thoàng đau thì mua thuốc nhét đít, hoặc uống. Còn mình thấy khó chịu quá, nhiều lúc đau ko ngồi được luôn, hoặc ngồi nhiều quá cũng đau.


Mình có hỏi thăm, ban bè mình cũng bị nhiều lắm, nhưng ai cũng ngại, ko chữa, mà chọn cách sống chung với nó hoặc bảo mình đi chữa trước đi, rồi giới thiệu lại để đi chữa trị.


Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Mình có con nhỏ được 2 tuổi rồi, đã đi trẻ ỗn định. Cũng đang đi làm. Nghe nói chữa trĩ đau lắm, chắc chẳng đi làm nỗi vì đau. Hix