Chào mọi người,


Em năm nay 23 tuổi, hiện đang ở Đà Nẵng. Thứ 6 tuần này (25/9), em sẽ vào SG để khám bệnh.


Trước đây em bị đau tinh hoàn (bị cách đây hơn 4 năm :Sad:), em đã đi khám rất nhiều ở ĐN và Huế nhưng mỗi bác sĩ lại nói một bệnh: viêm mào tinh, viêm tiết niệu, xuất tinh ngược dòng, giãn tĩnh mạch, v.v. Em đã uống thuốc rất nhiều nhưng vẫn không khỏi.


Đến tháng 7 năm ngoái (2008), em có vào SG và đến khám ở bệnh viện Bình Dân, bác sĩ ở đó (Bs. Trần Quang Tuấn) đã khám cho em và nói là giãn tĩnh mạch thừng tinh. Nhưng đi siêu âm thì không thấy gì. Sau đó bs Tuấn bảo là phải phẫu thuật (vi phẫu thuật). Sau khi phẫu thuật xong, em thấy kết quả cũng ko có gì tiến triển hơn. 1 tháng, 2 tháng.. em vẫn có cảm giác khó chịu, đau ở bìu. Từ khi phẫu thuật đến bây giờ là được hơn 1 năm 2 tháng rồi, em vẫn bị đau vậy.


Bình thường đau ít, nhưng cũng có lúc đau nhiều, những lúc đó em rất xoàng đầu và thấy mệt trong người. Em cũng có hiện tượng rất khó tiểu, mỗi khi tiểu phải rặn (nhẹ) hoặc phải mất hơn 30s mới tiểu được. Đặc biệt khi đi tiểu ở wc công cộng, nếu có người đứng bên cạnh thì rất khó tiểu, mất tập trung. Tinh trùng em nhìn cũng ko được tốt lắm (có lẫn các hạt nhỏ dẽo giống hạt cơm vậy) .v.v.


Em chưa qhtd, sức khỏe cũng bình thường. Em trên 1m7, nặng ~60kg.


Nên bây giờ em quyết định vào SG lại để khám 1 lần nữa. Lần này em muốn được khám kĩ hơn. Em đã tìm và đọc trên mạng rất nhiều. Có thể lần này vào, em sẽ đến khám phòng mạch của bs Nguyễn Thành Như (trưởng khoa Nam học BV Bình Dân) trước.


Thường thì em thấy, đi khám ở bệnh viện, các bác sĩ khám rất nhanh và không được kĩ cho lắm.


Ở đây có anh/chị nào đã từng khám ở phòng mạch bs Như, có thể cho em biết một vài thông tin được không, như: thời gian, ngày giờ khám; địa chỉ & số đt của bs; khám có kĩ không; v..v


(Em đã search trên mạng và có được địa chỉ của bs Như là:


BS.Nguyễn Thành Như (Tiết niệu, Nam khoa) 4/1 đường số 3 cư xá Đô Thành, P.4, Q.3


Không biết đây có phải là địa chỉ hiện tại ko?


)


Em hỏi nhiều vậy là vì: em đã bị đau rất lâu rồi mà vẫn chưa lành. Giờ em lại vừa mới ra trường, em phải xin nghỉ việc để đi khám, nên bây giờ em chỉ muốn chữa dứt điểm luôn, chứ cứ đau thế này em thấy lo lắng và không tập trung cho công việc cũng như việc học được. Em cũng ở xa nữa.


Mai em lên đường vào SG rồi. Em post bài này hơi muộn :Sad:


Xin các anh/chị ở đây cho em vài lời khuyên. Em xin cám ơn.


p/s: Nếu có bác sĩ nào ở đây sẵn lòng tư vấn về bệnh của em, em sẽ đưa lên các kết quả xét nghiệm (máu, nước tiểu, tinh trùng,v.v.), đơn thuốc, v..v trước đây em đã khám. Mong các bác sĩ giúp em.