Trước giờ bụng dạ em rất ngon, chả khi nào bị trướng hay đầy hơi, khó tiêu chi cả. Nhưng thời gian gần đây em hay bị cồn cào, bụng lẩm nhẩm đau, nhiều đêm khó chịu không ngủ nổi. Nên hôm rồi em đi khám ở Bạch Mai thì BS phán cho xanh dzờn là dạ dày em có ổ loét và em bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (HPV). Cái con này nó có thể gây ung thư bao tử …..Khiếp quá đi ạ, BS bảo là con này khó diệt lắm, phải kiên trì uống thuốc. Em đang uống kháng sinh cả tháng nay rồi, mệt kinh vì bị thuốc vật nhưng vẫn phải cố. Em sợ quá, lo quá huhuhu…. Có ai bị như em k ạ? Hoặc có thông tin gì về bệnh này mách cho em với. Hết 1 tháng kháng sinh rồi, không uống tiếp có được không, chứ em sợ quá rồi.