Tình hình là trước Tết e có sờ thấy 2 cục u ở cả 2 bên ngực, sợ quá nên đi khám r chọc sinh tiết xét nghiệm, may là nó lành tính. Rồi bác sĩ hẹn e là cứ ăn chơi thoải mái, sau Tết phẫu thuật. Nghe cái từ phẫu thuật mà e đã thấy sợ r. Chồng con thì chưa có, tự nhiên có 2 cái vết sẹo thì e nhìn e còn thấy chán. Mà lên các diễn đàn nghe các mẹ bảo càng mổ càng dễ bị lại nên e sợ luôn.


Thế là e mới lên gg tìm các cách tự chữa ở nhà, và đây là kinh nghiệm của e, sau 1 tháng 2 cái u đã nhỏ đi hẳn, cũng có thể do tùy cơ địa từng ng nhưng các mẹ cứ cố gắng nhé, k nhỏ đi thì cũng đảm bảo đc cái u ko to lên. Mà e đọc trên mạng thì bị như này do cơ thể nội tiết bị rối loạn, e thì hay bị dịch nâu giữa chu kỳ. Làm theo cách này xong thì kỳ ko thấy ra dịch nâu nhiều như mọi khi nữa. Mọi người tham khảo nhé:


- Hạn chế ăn thịt. Em là đứa như thùng cám lợn, thịt j cũng ăn, ng thì bé mà ăn còn nhiều hơn cả thằng ng yêu.


- Ăn nhiều rau. Em ghét ăn rau lắm mà vẫn phải cố mà nhét vào miệng nhai. Các mẹ cũng k cần ăn nhiều rau quá đâu


- Hàng ngày bôi thuốc Progestogel 1% sau tắm. Thuốc này bác sĩ k bảo e mua đâu nhưng e đọc nhiều ng dùng nên cũng mua về bôi. Các mẹ nhớ là trước khi bôi thì tay và ngực phải sạch nhé. Lúc bôi massage ngực theo chiều từ khe ngực vòng ra ngoài, từ trên xuống dưới


- Uống tinh bột nghệ. Cái này là e ưng lắm luôn vì đọc ở đâu cũng bảo uống nghệ giảm u bướu, ung thư lại còn đẹp da. Mấy hôm đầu uống không quen còn bị táo bón mấy hôm, nhưng uống quen r thì cơ thể lại bình thường. Mà các mẹ nhớ tìm nơi bán uy tín, ko lại thành hại mình đấy


- Đặc biệt là uống nhiều nước. Trước đây 1 ngày e còn chả uống hết 1 chai lavie. Bây giờ thì ít nhất 1 ngày phải uống 1l nước, nhiều là 1.5l


- Ăn sữa chua ngày từ 1-2 hộp. Chắc cũng vì ăn sữa chua nhiều nên cải thiện đc vụ táo bón làm e mất cả tiếng đồng hồ ngồi trong nhà vệ sinh



Trên đây là cách của e. Có mẹ nào có ý kiến j thì cho e xin nhé ;;)