Chào các chị, em là thành viên mới của diễn đàn này, hôm nay em gặp một rắc rối xin các chị tư vấn giúp em với. Trước đây 2 tháng em có đi khám phụ khoa thì bác sĩ bảo chỉ hơi viêm và cho thuốc đặt chứ không bị lộ tuyến cổ tử cung, đến bây giờ sau 2 tháng em thấy có khí hư bất thường và hơi có mùi nên muốn đi khám, em ngại đến bệnh viện vì đông đúc quá nên em nghe quảng cáo có phòng khám 59 Khương Trung, em nghĩ mình chỉ khám phụ khoa thôi nên đến đấy. Sau khi khám gồm: soi cổ tử cung, soi tươi, xét nghiệm nước tiểu và siêu âm, bác sĩ Liêm kết luận là em bị lộ tuyến cổ tử cung, em đã từng bị bệnh này nên rất hoang mang và lo lắng, em hỏi bác sĩ Liêm sẽ phải chữa trị như thế nào và bao lâu (vì trước kia em cũng phải điều trị trường kì mới khỏi), bác sĩ bảo ở đây dùng phương pháp hiện đại là dùng dao Leep chỉ cần 3 đến 5 ngày là khỏi, em cũng hơi lăn tăn nhưng bác sĩ đã thuyết phục em là làm ngay cho đỡ mất công. Vậy là em được y tá đưa đi làm sạch vùng âm đạo bằng máy và chiếu tia hồng ngoại, sau đó bác sĩ làm thủ thuật và đặt thuốc cho em gồm: thuốc kháng sinh, thuốc chống nấm và thuốc nhanh làm liền sẹo. Sau đó y tá cho em truyền thuốc kháng sinh. Hôm thứ 2 (tức là chính ngày hôm nay đấy ạ) em đến và được đặt thuốc, chạy máy có dòng sóng ngắn, truyền kháng sinh. Sau khi truyền xong về nhà em thấy đầu óc choáng váng và khó chịu, gọi điện hỏi phòng khám thì mới bảo phải uống nhiều nước vào, em uống cũng thất đở đôi chút, sau đó lên mạng tra về phòng khám mới biết nhiều điều không hay ở phòng khám này. Em có goi điện tư vấn sức khỏe sinh sản của tổng đài 1088, người ta bảo em là chỉ trong 2 tháng không thể bị lộ tuyến được, cùng lắm là em bị viêm âm đạo thôi, bây giờ em đã lỡ làm thủ thuật trong khi chưa chắc mình bị bệnh mất rồi, em không biết tiếp theo sẽ phải làm gì đây, tiền mất, tật mang. Em xin các chị đã từng đi làm thủ thuật này tư vấn giúp em với, và với tình trạng này phải kiêng quan hệ bao lâu hả các chị. Em đi làm mà không cho ông xã biết, nhỡ mà kiêng quan hệ lâu, ông xã em thắc mắc hỏi han mà biết em đi chữa lợn lành thành lợn què thế này chắc em chết mất. Em cảm ơn các chị nhiều.