chả là thế này mấy hôm trước mình đi tiểu thấy đau và buốt lọ mọ tìm lên các trang web về sức khỏe tham khảo thấy bảo là bị viêm đường tiết liệu. mình mua luôn một lièu kháng sinh uống vào kết quả là đi tiểu ra một viên sỏi thật, từ khi đó thì mình đi tiểu thấy không đau và buốt nữa. nói chuyện với một người cùng phòng chị ấy bảo chị cũng bị thế cách đây mấy năm rồi từ ngày viên sỏi ra thì không việc gì nữa, mình muốn đi khám cho chắc chắn nhưng lại sợ có vấn đề gì thì sợ lắm. không hiểu sao vào viện nhìn thấy bác sĩ là huyết áp mình lên đùng đùng dù là chỉ đo huýet áp thôi mình biếtlaf vì cơ quan hay khám sức khỏe đầu năm. mấy hôm nay lại hay đái dắt quá không biết có phải tại thận không nhỉ các mẹ thông thái ơi cho mình lời khuyên nhé . nếu phải khám thì khám ở đâu vậy, cảm ơn câccs mẹ nó nhiều nhé.